Rồi Mai Tôi Xa Em

Tác giả: Thiên Ân

RỒI MAI , TÔI XA EM 5
Rồi mai , tôi xa em
Những hẹn hò đã trôi vào quá khứ
Đôi lần bên nhau hàn huyên tâm sự
Góc nhỏ chỗ ngồi kín hở nhớ thương
Mơ ước ngày mai về cuối con đường

Rồi mai , tôi xa em
Chùm lưu luyến nằm bên bờ nuối tiếc
Em bàn luận đời so bì hơn thiệt
Những so đo , ích kỉ của trần gian
Ngẩn ngơ nhìn cuống quýt chiếc lá vàng

Rồi mai , tôi xa em
" Chuyện hợp tan " đoạn đành giây " Phút cuối "
Ngọn gió cuồng ghen vô tình rượt đuổi
Nghìn năm sau xô lệch đến vô bờ
Ơi nỗi buồn về gặm nhấm trang thơ !

Rồi mai , tôi xa em
Miền cổ tích vắng bóng nàng Công Chúa
Chàng Hoàng tử lang thang không điểm tựa
Xó chợ , đầu đường ...mòn gót phong sương
Ong bướm nát tan , đôi cánh khiêm nhường

Rồi mai , tôi xa em
Thế là hết một thời mơ dáng ngọc
Quyển sách trao nhau đời chưa kịp đọc
Nét chữ nhòa , bìa rách vội từng trang
Nói với nhau thời gian đã vội vàng
Ngày 7/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized