Rồi Mai Tôi Xa Em 4

Tác giả: Thiên Ân

RỒI MAI , TÔI XA EM 4
Rồi mai , tôi xa em
Ghế đá , hàng cây ...thẫn thờ chiếc bóng
Một thuở sân trường ươm mầm khát vọng
Lá me già từ giã tuổi thơ bay
Khoảnh khắc xạc xào vương vấn hồn cây

Rồi mai , tôi xa em
Nhà gỗ đó ai soi gương chải tóc ?
Hiểu về trái tim là điều khó nhọc
Bốn mùa quay cuồng rối rít gót sen
Duyên dáng áo dài nét đẹp riêng em

Rồi mai , tôi xa em
Tiếng kẻng reo có người không đến lớp
Nắng xuống hành lang trái tim hồi hộp
Bục giảng quay lưng từ muôn kiếp nào ?
Xin cúi đầu thời gian đi qua mau !

Rồi mai , tôi xa em
Mùa hạ cuối cùng , con ve nhịn khóc
Mùa thi nao lòng bến bờ cô độc
Ta bỏ người hay người vội bỏ ta
Câu hỏi muôn đời năm tháng rêu ra

Rồi mai , tôi xa em
Ai xếp em ngoài hành lang , giám thị
Ở hội đồng đóng vai là thư kí
Thiên hạ trêu đùa , thế giới gièm pha
Em gắng gượng cười một giấc mơ xa

Rồi mai , tôi xa em
Mang vác hành trang xuôi về bên ấy
Tấm lòng nhà thơ bao giờ cũng vậy ?
Thích yêu người , chuộng cái đẹp đó đây
Bỗng giật mình hoảng hốt ngày chia tay
Ngày 7/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized