Rồi Mai Tôi Xa Em 3

Tác giả: Thiên Ân

RỒI MAI , TÔI XA EM 3
Rồi mai , tôi xa em
Ai nhắc tên em rèm mi ươn ướt ?
Đêm trắng đêm sao trên trời thức suốt
Lòng giăng giăng muôn nghìn tiếng thở dài
Những bài thơ có hương vị chua cay

Rồi mai , tôi xa em
Tình vỗ cánh bay về đâu hun hút
Đoạn đành một góc trời riêng côi cút
Đối diện với chính mình bỗng xót xa
Bánh xe thời gian lăn đi nhạt nhòa

Rồi mai , tôi xa em
Tiếng Thạch Sùng nghiến răng trong ngõ ngách
Tiếng Đọt sành nép nhành cây oán trách
Tiếng yêu mỏi mòn chìm khuất bến mơ
Tiếng gió trêu đời cho kẻ dại khờ

Rồi mai , tôi xa em
Dấu chấm hỏi nằm ngổn ngang vô tội ???
Dòng sông tình yêu khen ai bơi lội
Vọp bẻ đôi chân , da thịt tím bầm
Những dư âm đọng lại , những dư âm ...

Rồi mai , tôi xa em
Tội nghiệp kiếp sau , có còn gặp lại ?
Giọt buồn rơi đều dòng đời ngang trái
Giật mình trời đất chơm chớm rong rêu
Bóng thiên đường nghiêng xuống dáng liêu xiêu

Rồi mai , tôi xa em
Con đường đã đi ai sai , ai đúng ?
Cánh diều bay cao , đứt dây , vỡ vụn ...
Chiếc áo hoàng hôn rách rưới thuở nào ?
Chiêm bao gối đầu , thăm thẳm chiêm bao
Ngày 7/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized