Hồn Quê

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Xóm vắng nhà tranh mái úa vàng.
Bên thềm nhợt nhạt nắng mùa sang.
Buông chiều đàn én nghiêng chao lượn.
Vui thú quên đời bao ngổn ngang.

Đêm về êm ả lặng quanh sân..
Đàn trẻ ê a tiếng đọc vần.
Nhóm lửa cơm chiều canh mẹ nấu.
Mùi thơm nước miếng chực trào tuôn.

Nước mới (*), vừa đun vị chát ngòm.
Xóm giềng nhóm họp mỗi chiều hôm.
Ấm chè quanh bếp, say câu chuyện.
Khuya lắc đi về giấc ngủ ngon.

Chất chứa hồn quê ngọt dịu hiền.
Xa rồi khắc khoải nhớ vô biên.
Bên hiên đứng lặng thầm im tiếng.
Trải hết ưu tư trút muộn phiền.

18/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized