Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Quê

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

HỒN QUÊ

Vẫy gọi mây chiều phủ mái đê
Người du vạt cỏ mướt chân về
Chiều nao lộng gió hoa tiêu dọng
Bữa nọ cao bay tiếng sáo rê.
Nhạc khúc vu vi bầy én lượn
Cung đàn vọng hút ảnh đê mê
Lời thề hội ngộ rồi xa cách
Biết đến khi nào trở lại quê

NTC: 4/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Hồn Quê (Ngọc Quang Hà)
  • Hồn Quê (Trần Như Chuyên.)
  • Hồn Quê (Nguyên Hữu)
  • Hồn Quê (Hoa Huyền)
  • Hồn Quê (Sĩ Tâm)
  • Hồn Quê (Biển Trắng)
  • Hồn Quê (PHẠM KHANG)
  • Hồn Quê (Nguyễn Tâm)
  • Hồn Quê (Dzuy Sơn Tuyền)
  • Hồn Quê (Đặng Hoàng Vũ)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Bên Sông
  • Có Một Kẻ Vô Công Ngồi Làm Thơ
  • Tự Bạch
  • Giã Gạo Đêm Trăng
  • Lạc Mộng Mùa Thu
  • Mừng Sinh Nhật Em
  • Kể Chuyện Xưa
  • Xa Rồi Mùa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1934)
  • Đơn Giản Như Nguyên Lý “tảng Băng Trôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2025 - CungThuGian.com