Lãng Mạn Trái Tim Yêu

Tác giả: Nhà Thơ Buồn

Kỉ niệm ơi
đã qua đi xin đừng quay trở lại
Để lòng ai mãi mãi nhớ về ai
Hãy trôi đi chầm chậm tháng năm dài
Xua hiện tại ngủ trong lòng quá khứ

Ru em vào mộng ru tình vào bất tử
Thu lặng tìm hàng liễu rủ chiều tan
trái tim em như quên nhịp thời gian
Hành tinh chết không tìm về quỹ đạo

Đôi mắt em vầng mặt trời nhân tạo
Đã lu mờ ánh sáng của tự nhiên
Làn môi xinh khuyết nửa ánh trăng hiền
Dòng nguyệt lệ trong đêm sương huyền ảo

Yêu em đi
như người bộ hành yêu màu xanh ốc đảo
Hãy hôn em như con sóng hôn bờ
Hãy ôm em vòng tay của hư vô
Của đất trời chan hòa từng hơi thở

Anh sẽ hát khúc tình ca thương nhớ
Rượu men say nghiêng ngả ngón tay đàn
Dưới hoa đăng ngắm thủy mặc trần gian
Điệu Vũ khúc, hồn linh cung mê hoặc

Ta yêu em gió gợi thề trăng thầm nhắc
Tận thế rồi sao mãnh liệt hồi sinh
Như hoa xinh yêu phấn bướm đa tình
Và quên lãng vô hình trong nuối tiếc
Chưa phân loại
Uncategorized