Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Anh

Tác giả: Hoài Nhớ

Hai đứa mình tình duyên tuy quá muộn
Nhưng lòng Anh giờ vẫn mãi riêng Em,
Những đêm đen không còn bao thao thức
Làm tình nhân mình nên nghĩa vợ chồng!
Tim trằn trọc, đợi chờ bao thương nhớ
Nỗi cô đơn canh cánh ở trong lòng
Mong hạnh phúc Em bên Anh mãi mãi
Ấm tình nồng san sẻ những yêu thương!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nổi Buồn Trong Tim
  • Hờn Trách Mưa Ơi!
  • Cây Ngô Đồng Kỷ Niệm
  • Nhớ...hoài Nhớ
  • Vẫn Có Em
  • Nhớ Anh!
  • Không Đề.1
  • Mùa Đông Nhớ Em
  • Tâm Sự Cùng Anh
  • Tháng Tám...!
Thơ tương tự
  • Tình Anh (KẻCôĐơn)
  • Tình Anh (Hồng Dương)
  • Tình Anh (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tình Anh (Chưa Biết)
  • Tình Anh (Trịnh Thu Hương)
  • Tình Anh (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Tình Anh (Phuong Vuong)
  • Tình Anh (Nhật Thuận)
  • Tình Anh (Thanh Tùng)
  • Tình Anh (Miên Thụy)
Thơ bạn muốn xem
  • Ru Em Bốn Mùa
  • Tôi Khóc Cho Đời...ai Khóc Tôi..?
  • Buổi Sáng Dạo Rừng Lan
  • Mẹ Là Tất Cả Mẹ Ơi!
  • Đơn Lẻ
  • Kieu
  • 213. Cảm Giác Trên Mây
  • Hạnh Phúc Từ Tâm
  • Số Nghèo
  • Cho Tôi Xin Chút Tình Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
©2025 - CungThuGian.com