Tình Anh

Tác giả: Hồng Dương

Đôi mắt biếc anh đi tìm mãi
Làn mi cong che mái sương giăng
Mi ơi ! em ở xa chăng
Bờ vai anh ấm cũng đang đợi chờ !...


Anh muốn viết cho thơ bay mãi
Dù đường đời ngang trái tình yêu
Bóng em ngự trị rất nhiều
Hương thơm gió mát bao nhiêu cho vừa

Tình anh mãi xa đưa cõi nhớ
Lấy ân tình gắn nợ nhớ nhung
Yêu thương điệp điệp trùng trùng
Tri ân ban tặng tim rung cõi tình...

Tìm tri kỷ hương trinh mây tóc
Tìm lời thơ hình ngọc dáng Nga
Tìm nơi tít tắp mù xa
Bóng ai ẩn hiện lời ca miên trường...

Em có hiểu hồn thương se cánh
Cõi ái tình khổ hạnh tâm can
Thế gian hờn dỗi lan man
Lời em là nhạc .. mơ màng khí sương....

Anh không phải đơn phương hoang tưởng
Tình yêu thường cộng hưỏng nhịp rung
Cho tình vĩnh biệt mông lung
Ngày nhung đêm nhớ hồn rung rinh buôn...

Một lời nói trùng muôn hơi thở
Cánh én xuân chuyên chở yêu thương
Nụ hôn mỏng cánh uyên ương
Bay ngàn dặm kiếm tìm nương lối về...

Trong cõi mộng não nề thương nhớ
Nhịp tim bung hơi thở nhẹ nhàng
Hình như có dáng qua ngang
Hình như có tiếng em đang rất gân....

Trăng nửa miệng tần ngần nghiêng ngó...
Ô hay chưa !... người đó rất xa
Vỡ toang cung nhạc tình ca
Ngẩn người chợt ngộ.... hồn ta mơ màng...
Chưa phân loại
Uncategorized