Tình Anh

Tác giả: Thanh Tùng

Dòng sông mê mải uốn cong
Cho con nước xối vào lòng quê hương.
Vai thời gian mỏi dặm trường
Lở, bồi sóng vẫn yêu thương vỗ về.
Ngại ngùng cho những bờ đê
Vui buồn để vết gồ ghề tháng năm.
Tỏ thêm lên ánh trăng rằm
Quanh co nét thảo – Xa xăm bút trời.
Nối núi rừng với biển khơi
Phù sa bồi đắp tươi ngời mùa xanh.
Em say mê dệt mộng lành
Soi vào nơi ấy bức tranh cuộc đời.
Sông đừng thẳng nhé sông ơi!
Dẫu sao cũng chẳng xa rời nhau đâu.
Thủy chung giữ vẹn sắc mầu
Bờ đê giới hạn hai đầu vòng vo…
THANH TÙNG
Chưa phân loại
Uncategorized