Sinh Nhật

Tác giả: Thanh Tùng

Bốn mươi chín mùa xuân
Chưa một lần sinh nhật
Thấp thoáng sau em những điều được mất
Vết xước còn chia máu con tim!


Năm tháng vẫn lặng im
Nhấn chìm bao mơ ước
Mạch nước ngầm, âm thầm trôi ngược
Đón nhận giờ khai sinh.


Ngày mai bình minh đến sớm
Chập chờn lay động giấc thu
Chắc rằng đêm nay không ngủ
Thao thức nhớ người nghĩ về em!


Sáng nay trăng treo lưỡi liềm
Bỏ quên sau mùa thu hái
Lòng em vơi đi trống trải
Sống dậy bao điều mộng mơ.


Nhiều năm nấp sau hững hờ
Vết bầm tím đang chờ liền lại
Anh đã trồng sẵn vườn hoa trái
Bướm ong về thắp lửa thu say.


Hai Lăm Tháng Chín năm nay
Cất cánh bay vào dĩ vãng
Nghe tiếng mình khóc trong chạng vạng
Chào nhân loại - Đón bình minh lên!


Thì thầm gió gọi tên ban sớm
Dệt thảm đời – Khao khát cánh chim
Giấc mơ chiều nay – Anh đã tìm
Một dòng máu đang hồng trở lại…!
Chưa phân loại
Uncategorized