Sinh Nhật

Tác giả: Lệnh Hồ Công Tử

Sinh nhật em không mưa
cho ta ngồi bâng khuâng ghế đá
nhớ công viên vọng đầy kỹ niệm
chung tán mưa oà, tê lạnh vẫn môi cười.

Sinh nhật em hôm nay
cho ta thấy lòng đầy trống vắng
quên thời gian ngỡ người chưa xa lắm
biết mắt người còn vọng tưỡng mắt xưa


Sinh nhật em còn đây
mà người xa, ta không bóng trong người
hun hút quá nẻo đường tìm hạnh phúc
cuối chân trời ta có gặp lại nhau?

Sinh nhật em - người dưng
em đâu biết rằng ta vẫn nhớ
chuyện ngày xưa như cà phê đặc quánh
khuấy đời ta theo gió bão mưa giông.
Chưa phân loại
Uncategorized