Tham

Tác giả: Thanh Tùng

Tôi tham một chút nắng cuối ngày
Tham thêm chút mây trời mơ mộng
Đêm xuống trống vắng tâm này

Tôi tham sắc trời mùa xuân
Tham thêm một chút hương đào trong gió
Xuân ôm ấp tâm hồn tôi bé nhỏ

Tôi tham cơn gió mùa hạ
Tham thêm hạt mưa trước hiên nhà
Tựa cửa sổ lặng yên nghe tí tách

Tôi tham chiếc lá vàng mùa thu
Tham thêm hoa sữa nồng nàn
Thoang thoảng nổi buồn miên man

Tôi tham ngắm phố mùa đông
Tham thêm cái lạnh mưa phùn
Lạnh rồi em có nhớ tôi không?

Tôi tham em
Nhưng tôi cũng chẳng chờ trông
Tôi chờ một chút bình yên.
Chưa phân loại
Uncategorized