Tham

Tác giả: James Jee

Ai ơi xa lánh chữ tham
Quay về nẻo chính đừng giam thân mình

Tham gì một kiếp phù du
Tham gì một kiếp Trụ - Chu đổi dời
Tham gì một kiếp chơi vơi
Tham gì một kiếp sóng đời gian truân

Tham gì một kiếp mùa xuân
Tham gì một kiếp bâng khuâng ta bà
Tham gì một kiếp la cà
Tham gì một kiếp rời xa cửa thiền

Tham gì một kiếp triền miên
Tham gì một kiếp cửa tiền trần ai
Tham gì một kiếp sắc tài
Tham gì một kiếp tai ương thế trần

Tham gì một kiếp phàm nhân
Tham gì một kiếp làm thân nhọc nhằn
Tham gì một kiếp băn khoăn
Tham gì một kiếp ăn năn muộn rồi

Xin ai xa lánh nổi trôi
Tu đi một kiếp đổi ngôi sau này
Xin ai hãy sống thẳng ngay
Tu đi một kiếp đắm say duyên lành

Xin ai hãy bước thật nhanh
Qua miền đất hứa xung quanh điêu tàn
Xin ai rời bỏ huy hoàng
Trở về với Phật đừng lang thang hoài

Xin ai rời bỏ men say
Tìm về cửa Giác tỉnh ngay tức thì
Xin ai hãy sớm quy y
Đài sen đang đợi người đi quay về

Xin ai từ bỏ nhiêu khê
Sáng tâm thanh tịnh u mê xa lìa
Xin ai từ bỏ đêm khuya
Về với chính pháp xa lìa tà ma





James Carlos
Chưa phân loại
Uncategorized