Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lãng Tử

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Dặm đường phiêu lãng tháng ngày trôi.
Sương gió độc hành, chỉ một tôi.
Áo chợ cơm đường, ngao ngán nỗi.
Nhân tình thế thái, chán chường thôi.
Nhẹ nhàng em đến, lung linh mộng.
Rạo rực ta nghe, khao khát đời.
Ly rượu hôm qua, môi nhạt đắng.
Bước đường lãng tử, hãy dừng thôi?...

Nguyễn Mạnh Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phôi Phai
  • Hà Nội Buồn, Một Mình Ta Với Lời Thề
  • Biển Thần Tiên
  • Anh Tôi
  • Tiễn Anh
  • Còn Mãi Lời Ru
Thơ tương tự
  • Lãng Tử (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lãng Tử (Tuán La Roja)
  • Lãng Tử (Huyền Nguyên)
  • Lãng Tử (Sâm Nguyễn)
  • Lãng Tử (Mai Thanh Ngọc)
  • Lãng Tử ( Viết Cho Người Bạn ) (Xóm Đồng)
  • Lặng Tư Bề !! (Hương Huong Nguyen Nguyen)
  • Lãng Tử Ca (Kiều Giang)
  • Lãng Tử Chết (Hồng Dương)
  • Lãng Tử Chung Tình (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
  • Có Ai
  • Em - Mùa Thu Hà Nội
  • Ca Dao 20
  • Ngày Xưa 2
  • Đơn Giản
  • Trăng Gió (Iii)
  • Để Năm Canh
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (229)
  • Thiên Thu Mẹ Buồn!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
©2025 - CungThuGian.com