Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bao Bài Thơ Anh Đã Viết Tặng Em

Tác giả: Mr.Smile

Bao bài thơ anh đã viết tặng em
Tạo ra em chỉ niềm vui vây lấy.
Thành ra em thật hoàn hảo quá chừng
Càng lâu càng yêu hơn hết bao giờ!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mạng Ảo
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1450)
  • Con Biết Làm Sao Trả Được Công ?...
  • Em Trở Về Tìm Một Chút Duyên
  • Hồ Yên Trung
  • Nụ Cười Ban Mai
  • Nơi Tình Yêu Ẩn Náu
  • Theo Chân Đức Phật
  • Hư Vô Tình Em
  • Hẹn Nhau Qua Thành Phố Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
©2025 - CungThuGian.com