Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Mặn !

Tác giả: Huỳnh Gia

Bóng thiên di khuất nẻo trời
Lòng như sóng biển xa khơi thét gào
Đưa tay chặn lấy nỗi đau
Đêm khao khát đợi bóng nhau tìm về
Có gì mằn mặn trên môi
Hình như từng giọt biển đời nhẹ lăn ....
Huỳnh Gia
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Như Chiếc Bập Bênh
  • Thơ Và Đêm
  • Cho Người Viễn Xứ
  • Thu Và Hoài Niệm (2)
  • Ta Và Thơ (3)
  • Duyên Số
  • Khúc Hoài Niệm Không Tên
  • Những Bước Chân Tìm ...
  • Một Ít ...
  • Mưa Gọi Thơ Về
Thơ tương tự
  • Biển Mặn (Hồng Dương)
  • Biển Mặn (Thương Hà)
  • Biển Mặn (Mì Ngố)
  • Biển Mặn (Du Nguyendu & Tứ Phong)
  • Biển Mặn (Huỳnh Hữu Võ)
  • Biển Mặn Phan Thiết Quê Hương Mình. (Tứ Phong)
  • Biển Mặn Quê Em (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • + Lời Chào Từ Paris +
  • Yêu Mình Yêu Người
  • Lệ Thu
  • Chuyến Xe Lửa
  • Hụt Hẫng
  • Tham Quan Xứ Úc Về Đây Bây Giờ Lại Đến Những Ngày Ôn Thi
  • Thương
  • Quả Còn
  • Tìm Một Niềm Vui
  • Trăng Và Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
©2026 - CungThuGian.com