Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Mặn

Tác giả: Mì Ngố

Uất nghẹn từng cơn cuộn sóng trồi
Ôm dòng lệ mặn khóc đời vôi
Ngày qua sóng dập đau bờ cõi
Tháng lại mây vờn xót bãi côi.
Dạ buốt vì sương giăng mịt lối
Lòng tê bởi gió phủ ngăn đôi
Ngàn năm vẫn thế đâu thay đổi
Biển mãi muôn đời vẫn cút côi.

Mì Ngố
19/08/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lắng Nghe Tiếng Đêm
  • Người Đàn Bà Say
  • ...
  • Nắng Tháng 3
  • Tình Thu
  • Mẹ Và Ký Ức
  • Hạ Vắng
  • Nắng Và Biển
  • Tự Tình
  • Tím
Thơ tương tự
  • Biển Mặn (Hồng Dương)
  • Biển Mặn (Thương Hà)
  • Biển Mặn (Du Nguyendu & Tứ Phong)
  • Biển Mặn (Huỳnh Hữu Võ)
  • Biển Mặn ! (Huỳnh Gia)
  • Biển Mặn Phan Thiết Quê Hương Mình. (Tứ Phong)
  • Biển Mặn Quê Em (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Tới Thành Phố (2)
  • Chiếc Dép Thủ Thiêm
  • Chiều Thứ Bảy Cô Đơn
  • Chiều Thu Nay
  • Lỗi Hẹn
  • Hiện Tại Và Hồi Ức
  • Ơn Tái Sinh
  • Giọt Đắng Đời Ta (Fb)
  • Bóng Em Không Mờ
  • Ngắm Em Ngủ Chợt Quên Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
©2026 - CungThuGian.com