Lắng Nghe Tiếng Đêm

Tác giả: Mì Ngố

Bên ngọn đèn hiu hắt với màn đêm
Ai gối đầu lên lời thơ buồn bã
Ai lắng nghe gió lùa qua kẽ lá
Ánh trăng non đang hối hả cuộn mình
Giữa đêm trường một chiếc bóng lặng thinh
Như thổn thức thương cuộc tình vụn vỡ.
Ai lắng nghe dỗi hờn mùa căn cớ
Giọt mưa rơi muôn thuở gợi thương sầu
Như cô đơn rả rít cả đêm thâu
Như trăn trở đêm tình đầu mặn đắng.
Ai lắng nghe tiếng lòng đêm chết lặng
Nghe ưu tư trong khoảng vắng tâm hồn
Nghe chua xót còn đọng lại môi hôn
Nghe bồn chồn cả đêm dài thức trắng.

Mì Ngố
05/11/2019
Chưa phân loại
Uncategorized