Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạ Vắng

Tác giả: Mì Ngố

Hạ đốt mùa thương rát bỏng rồi
Cành hồng quên thắm hững hờ trôi
Đường loang bóng ngã mờ phai dấu
Lối dẫm sương gầy nhạt tiếng môi.
Nhụy rửa gieo mình nơi phố cũ
Hoa tàn lặng chết bến sông côi
Đường xa vạn nẻo xin đừng nhớ
Hạ đốt mùa thương rát bỏng rồi.

Mì Ngố
20/07/2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lắng Nghe Tiếng Đêm
  • Người Đàn Bà Say
  • ...
  • Nắng Tháng 3
  • Tình Thu
  • Mẹ Và Ký Ức
  • Nắng Và Biển
  • Tự Tình
  • Tím
  • Nhớ Biển
Thơ tương tự
  • Hạ Vàng (Huyền Minh)
  • Hạ Vắng (Hoàng Thy Mai Thảo)
  • Hạ Vàng (Peter Hy Tấn)
  • Hạ Vàng (Phan Công Phúc)
  • Hạ Vàng (Ngô Anh Tuấn)
  • Hạ Vàng Kỉ Niệm (Lê Gia Hoài)
  • Hạ Vàng Trên Bản Tình Ca (Peter Hy Tấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (267)
  • Đưa Nhau Về Biển
  • Tuý Ca
  • Có Còn Một Mùa Xuân
  • Sự Hấp Dẫn Chỉ Có Trong Lòng Thù Hận
  • Tan...
  • Men Nồng Quê Hương
  • Chớm Thu
  • Ngôn Ngữ Tính Dục Và Thân Thể Trong Thơ Hiện Đại
  • Bi Văn Dịch Covid Sài Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
©2025 - CungThuGian.com