Hạ Vàng

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Em nơi nao
Mây trời đang cuộn sóng
Hạ vàng lay cành sấu đung đưa.

Em nơi nao
Bàn tay gom nắng thừa
Bước chân đi về cô quạnh

Ngày xưa ta bên nhau dưới trăng tròn vành vạnh
Tan học về em hứng ánh vàng rơi
Nỗi nhớ khôn nguôi
Em đã mang đi bao nhiêu kỷ niệm

Nhịp chao nghiêng, em như chim bay liệng
Lách cách gõ đều, trầm bổng tiếng sác xô
Màu tím kia vẫn chưa phai mờ
Trong đôi dép mẹ mua thời niên thiếu

Hạ đang rơi giữa khung trời huyền diệu
Nắng lung linh, vọng lại tiếng ầu ơ
Vẫn còn đây hình dáng chân chờ
Để bước vào điệu đời tha thiết.

Bỗng ngày nao em nói câu ly biệt
Không day dứt, không ngoảnh lại một lần thôi
Để hôm nay nắng vẫn rơi rơi
Một người ngồi đơn côi bên khung cửa!
Chưa phân loại
Uncategorized