Hạ Vàng Trên Bản Tình Ca

Tác giả: Peter Hy Tấn

Bản tình ca, bản tình ca
Đưa ta vào cõi bao la cuộc đời
Tháng ngày in dấu bờ môi
Môi khô chưa thắm giữa trời âm u

Hạ sang khóc lóc sương mù
Linh hồn ta héo đợi chờ xuân xanh
Chính là ta giữa mông mênh
Chưa nơi neo đậu lênh đênh kiếp người

Bao giờ cho tới tháng mười
Mùa thu thay lá, nụ cười thay duyên
Ta còn dằng dặc truân chuyên
Hồn người thi sĩ ra điên cũng là

Bài ca nào rớt thềm xưa
Tóc thề phảng phất hương đưa não lòng
Trăng gầy guộc, gió rưng rưng
Gót ngà đổi hướng nhớ nhung được gì

Ta về ta tiễn người đi
Bản tình ca rót nhâm nhi rượu hồng
Thời son qua đã giữa chừng
Nụ cười ta cũng nửa mừng nửa lo

Xa xôi, em đã qua đò
Hạ thương mây trắng lững lờ, lang thang

17.06.2020
Chưa phân loại
Uncategorized