251. Nỗi Đau Cồn Cào

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

251. NỖI ĐAU CỒN CÀO

Huýt cô lạc bạn gọi bầy
Chia ly nhớ mãi tháng ngày bên nhau

Nỗi đau cách biệt cồn cào
Nỗi buồn trắc trở đớn đau tận cùng
Đêm nay mưa gió bão bùng
Trăng sao lặn mất lạnh lùng đơn côi
Phút vui giờ đã xa xôi
Ai vui sum hợp … lạc loài riêng ta
Người gần bỗng hóa thành xa
Gió giông rát thịt xé da đêm buồn
Yêu đương nào khác vỡ tuồng
Vui cười sum hợp đau buồn chia xa
Cuộc đời sóng gió phong ba
Tình yêu đẹp tựa lá hoa trên cành

Bão dông bất chợt tan tành
Có duyên không nợ tình thành hư không

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized