Hạ Vàng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Hạ đã về đây... đủ lâu chưa em nhỉ?
Anh lặng ngồi nghe cỏ kể chuyện xưa
Khi bước ai mới đến thuở ngây thơ
Tà áo trắng bay vu vơ với gió

Anh lặng nhìn mây lang thang trước ngõ
Viết bài thơ cho nỗi nhớ trên đàng
Một người về sau dịp đó, sang ngang
Anh ở lại phía bờ sông đất lở

Hạ đến năm nay, nhớ mùa trước đó
Khi chia tay dưới tháp cũ nhà thờ
Lễ tạ ơn, xa vắng cả người - ta
Em bỏ lại những bài ca viết vội

Đến hôm nay, dư âm nào đã nguội
Dáng em xưa đâu vời vợi nhạt nhòa
Vẫn một mình, anh không với người ta
Em... có lẽ... kệ mùa hoa mục nát.

22.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized