Tự Tình

Tác giả: Mì Ngố

Nhạt nhòa từng cánh hoa rơi
Thu vừa thay áo lả lơi bên thềm
Hàng thông già chỉ biết đứng lặng im
Tóc xanh liễu xõa rũ môi mềm chờ nhau.
Ánh trăng non còn đổ xuống hàng cau
Nghe thương nhớ dây trầu đau quặng thắt
Giọt sương đêm còn rơi trên cánh bằng lăng tím ngắt
Quỳnh hương nào cũng chẳng buồn khoe sắc trong đêm.
Đông chưa về mà se thắt cả con tim
Giữa đêm thu sao cứ mãi đi tìm tình hạ cũ
Vẫn ngọt ngào thu mê say hát tình ca quyến rũ
Mặc sương sa cứ phủ trên tán lá đến nao lòng.
Giấu giọt sầu sau bao nỗi hoài mong
Bỏ tuổi xuân cứ trôi theo dòng năm tháng
Dẫu biết rằng hạ đã xa và thu đang lãng đãng
Tự tình nào ngao ngán hỡi mùa xuân.

Mì Ngố
13/09/2019
Chưa phân loại
Uncategorized