Mẹ Và Ký Ức

Tác giả: Mì Ngố

Con muốn về,
Mái nhà nhỏ liêu xiêu
Nói với mẹ những điều chưa kịp nói
Xin lỗi mẹ! Chỉ vì con quá vội
Toan tính, giật giành mà quên mẹ. Mẹ ơi!
Con muốn về,
Trở về lại cái nơi
Mà người gọi là chôn nhao, cắt rốn
Tuổi thơ con với bao điều hổn độn
Nhảy nhót, tù xì, chạy trốn tìm nhau.
Con muốn về,
Với bãi mía, bờ lau
Mà thuở nhỏ chưa lần nào con nhớ
Con muốn về, tìm nhành hoa mắc cỡ
Cứ ngủ vùi khi con lỡ vờn tay.
Con muốn về,
Tìm lại hạt nắng mai
Mà mỗi sáng cứ lung lay tóc mẹ
Con muốn về, để tựa đầu khe khẽ
Bên vai gầy nghe mẹ kể. Ngày xưa!...
Con muốn về,
Tìm lại những cơn mưa
Nhà dột nát nhớ sao vừa... Mẹ hén.
Con muốn về, tìm những chiều bẽn lẽn
Gió thì thầm, hoa rón rén tung bay.
...
Con muốn về,
Bỏ lại con phố dài
Hơn mười năm con miệt mài tìm kiếm
Bóng hoàng hôn cũng dần dần chết lịm
Phủ lên màu tim tím bởi rong rêu
Con muốn về,
Bỏ lại một tình yêu
Mà không biết đâu là điều thật giả
Người nơi đây. Khi gần, khi xa lạ
Khi vui cười. Khi khó tả..
Mẹ ơi...!!!

Mì Ngố
14/10/2019
Chưa phân loại
Uncategorized