Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Biển

Tác giả: Mì Ngố

Cho ta về với biển một lần thôi
Hương gió biển sao bồi hồi trong nhịp thở
Biển ngày xưa, ngày nay hay muôn thuở
Vẫn dạt dào tình sóng - biển bao la.
Cho ta về ngắm biển trãi phù sa
Triền cát trắng đâu nhạt nhòa sóng biển
Gió miên man ru say làn tóc uyển
Có bao giờ biển nhớ biển như ta.

Mì Ngố
03/11/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lắng Nghe Tiếng Đêm
  • Người Đàn Bà Say
  • ...
  • Nắng Tháng 3
  • Tình Thu
  • Mẹ Và Ký Ức
  • Hạ Vắng
  • Nắng Và Biển
  • Tự Tình
  • Tím
Thơ tương tự
  • Nhớ Biển (Xóm Đồng)
  • Nhớ Biển (Nvpk)
  • Nhớ Biển (Huyandrics)
  • Nhớ Biển (Hương Ngọc Lan)
  • Nhớ Biển Trùng Dương , Hải ! (Hoàng Hôn Trên Biển !)
  • Nhớ Biển Xanh (Biển Vắng)
  • Nhờ Biển Xóa Đi Chuyện Cũ (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Nhớ Biển Đồng Châu (Bùi Thành Công)
  • Nhớ Biển, (Đà Lạt Ơi ?)
Thơ bạn muốn xem
  • Gút Thắt Tinh Yêu
  • Thương Rồi Đã Sao
  • Có - Không, Đời Này
  • Quả Ngọt Vườn Duyên
  • Hiện Tượng Cán Bộ Hủ Hóa
  • Mưa Tuôn !
  • Lụy Của
  • Lời Thề Quốc Gia
  • Nước Mắt Nghề Nông
  • Bóng Mẹ Chiều Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
©2025 - CungThuGian.com