Nhớ Biển

Tác giả: Nvpk

NHỚ BIỂN!!!

***
Đến thăm biển một ngày nắng đẹp
Sóng rì rào vỗ nhịp reo ca
Gió đưa từng lớp sóng xa
Bọt tung trắng xóa, in hoa giữa trời!
***
Biển say sưa hát lời tình tự
Biển rì rầm tự sự ngàn năm
Thuyền neo, nghe biển thì thầm
Tựa hồ tri kỷ, tình nhân thuở nào!
***
Lời của biển len vào vách núi
Tiếng trùng khơi lan tới chân mây
Hải âu nghiêng cánh, kề tai
Hòa niềm tâm sự trải dài miên man…
***
Đứng trước biển dâng tràn cảm xúc
Cả cõi lòng nô nức, xôn xao!
Tủi mừng giây phút gặp nhau
Sà vào lòng biển rạt rào niềm vui!
***
Chia tay biển bùi ngùi, lưu luyến
Con đường về lặng tiếng, buồn tênh!
Vọng nghe tiếng sóng đêm đêm
Vỗ về tiềm thức, rũ mềm tâm tư!...
***
nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized