Nhớ Biển Trùng Dương , Hải !

Tác giả: Hoàng Hôn Trên Biển !

Sáng mù sương, thoảng bâng khuâng nổi nhớ !
Đả bao năm , thăng trầm , mây lờ lửng.
Quê Hưong vóc, lưng đồi hây Biển cả !
Hoang vu , giòng , từng lã chả, giọt sương.
Năm có bốn mùa , Xuân , Hạ, Thu , Đông !
Ngậm ngùi nhớ , sóng ngoài biển thổi gió !
Chuốt mộng ta, hoa bằng lăng rộ tím.
Lá mãi xanh, mưa vẩn vạn ngàn năm.


&

BIỂN NHỚ TRÙNG DƯƠNG HẢI !

NGẤM TRĂNG.....

Thao thức đêm nầy , trăng tròn thương nhớ !
Sóng lòng cát Biển , dạt dào thiết tha !
Bình Minh, lơ lãng, phương xa trăng ngà.
Đông về sóng vổ, ngân dòng gió giông !
Cát Trắng tung tăng , bên bồi bên lỡ !
M hoài than thở , Đá vọng phẳng N .
Thế thái , thuyền trôi, bao đời, Thế Hệ !!!!
Thương mãi biển tình , cuộn chảy chao nghiêng !


Thursday, October, 31/2019
Chưa phân loại
Uncategorized