Nhớ Biển

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Nha Trang ơi cả đời ta nhớ mãi
Gió thì thầm...
lời ân ái chiều hôm
Sóng dịu dàng...
choàng nhẹ vòng tay ôm
Làm ta thấm men tình say chếnh choáng

Cứ ngỡ rằng đến với nhau một thoáng
Nào ngờ đâu thiên thu mãi không quên
Để bây giờ đời cứ thấy buồn tênh
Cứ đau đáu ngóng trông về bên biển

Nha Trang ơi ước bên nhau lần nữa
Sẽ quyện hòa cho thỏa nỗi khát khao
Con sóng tình sẽ quấn quýt lấy nhau
Quên trời đất
quên tháng ngày qua vội

Nha Trang ơi dù cách xa vời vợi
Vẫn nhớ hoài làn hơi gió chiều xa
Sóng vỗ về lời yêu quá thiết tha
Ta nguyện mãi hướng về người - một hướng
Chưa phân loại
Uncategorized