Rối Rắm

Tác giả: Ngọc Quang Hà

R Ố I R Ắ M


Bâng khuâng vướng sợi tơ hồng.
Duyên tình bỏ ngỏ, tim nồng còn say.
Dập dìu hoa bướm ngất ngây.
Xanh trời thăm thẳm gió lay ngọn đùa.

Em về thắm lại tình xưa.
Mang theo nắng ấm tiết vừa cuối đông.
Chiều vàng hoa trắng vờn ong.
Bóng ai gầy khuất đợi trông hiên nhà.

Giật mình ngơ ngác nhìn ra.
Dường như ai đó bên nhà thấy quen.
Bàng hoàng chếch choáng hơi men.
Gợi vùng ký ức lửa nhen ngập lòng.

Rối lòng một mớ bong bong.
Buồn vui rối rắm tơ hồng quyện nhau.
Tình xưa lưu luyến còn đâu?
Ghé thăm, giã biệt thâm sâu chạnh buồn....

Mắt quầng lệ nhạt chảy tuôn.
Màn sương phủ nhẹ chợt buông trong chiều.
26/ 02/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized