Rối Rắm Tơ Vò

Tác giả: Thiên Ân

RỐI RẮM TƠ VÒ
Em cứ nhìn tôi không nói
Nghìn năm bối rối trái tim
Nguyện cầu cánh chim không mỏi
Dò dẫm dấu chân kiếm tìm

Đôi mắt mơ màng chờ đợi
Trông vời biêng biếc cỏ hoa
Anh sẽ là tia nắng mới
Ru em mấy thuở thật thà ?

Lá mầm duyên tơ mới mọc
Khéo là ăm ắp hồn xuân
Em của một thời ngà ngọc
Ta lại thấy đời bâng khuâng

Em cứ âm thầm gieo sóng
Lênh đênh thân phận kiếp người
Ta mơ theo tà áo mỏng
Đá sỏi ngậm buồn khôn nguôi

Thời gian là liều thuốc đắng
Cho ta một thuở cuống cuồng
Cho đi gừng cay muối mặn
Tâm hồn gặm nhấm cô đơn

Xin cho anh lần gặp gỡ
Nhìn em day dứt thèm thương
Dư âm như còn nức nở
Theo nhau về cuối con đường
Ngày 8/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized