Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lãng Tử

Tác giả: Huyền Nguyên

"ngủ đi em mộng bình thường"

Gã lãng tử ngủ vùi trong yên ấm
Mặc sóng trùng khơi gợn bước lữ hành
Ngàn sông triệu núi còn xanh
Lẽ nào dừng bước phong phanh giang hồ?
Trăng Yên Tử, sóng Cô Tô
Rền vang tiếng gọi lô xô nếp hằn
Tại đâu đi ở lằn nhằn
Tại đâu yên ngủ trong chăn chiếu tình??
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Lần Dòm Ngó
  • Tóc Xanh
  • Phù Du
  • 10 (Thơ Huyền Nguyên)
  • Chở Gái Trần Gian Qua Phố
  • Mùa Đông
  • Hoàn Tục
  • Thu - Huế Trở Lại
  • Lê Thường Nguyên Hoa Mộc Nhiên...
  • Cát Lầm Bờ Hoang
Thơ tương tự
  • Lãng Tử (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lãng Tử (Tuán La Roja)
  • Lãng Tử (Nguyễn Mạnh Hùng)
  • Lãng Tử (Sâm Nguyễn)
  • Lãng Tử (Mai Thanh Ngọc)
  • Lãng Tử ( Viết Cho Người Bạn ) (Xóm Đồng)
  • Lặng Tư Bề !! (Hương Huong Nguyen Nguyen)
  • Lãng Tử Ca (Kiều Giang)
  • Lãng Tử Chết (Hồng Dương)
  • Lãng Tử Chung Tình (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tà Lọt Lớn
  • _____nỗi . Nhớ.______
  • Chấp Nhận Sự Thật
  • Về Vùng Quá Khứ
  • Cali Chiều Nhạt Nắng.
  • Nỗi Nhớ Mùa Thu
  • Giã Vợ Đi Làm Quan
  • Mưa Về Giăng Lối
  • A--- Thôi Đợi Mà Chi
  • Lãnh Đạm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
©2025 - CungThuGian.com