Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tham

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Chức phận bà cao chửa muốn về
Tâm hùm dạ cáo cốt lừa dê
Nuôi bầy cẩu trệ làm nên nghiệp
Dưỡng bọn lang băm giữ lấy nghề
Một kiếp ô danh là đứa bẩn
Muôn đời nuốt nhục để người chê !
Đừng nên dẻo miệng phân bua nữa
Quá rõ mười mươi một ả hề !

August 30, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Thăm (Gió Bụi)
  • Thầm (Liên Hương)
  • Tham (Trọng Văn)
  • Tham (Thanh Tùng)
  • Tham (Nguyễn Tâm)
  • Thầm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thầm (Nguyên Hữu)
  • Tham (James Jee)
  • Thăm (Phan Thanh Minh)
  • Tham (Lê Huy Trứ)
Thơ bạn muốn xem
  • Công Thức Chế Biến Một Trái Tim Lạnh Nhạt
  • Tình Thụ
  • Hương Quê
  • Thiếu Sắc Màu Đời Sẽ Hoá Mênh Mông...
  • Tương Phó Ngô Hưng Đăng Lạc Du Nguyên
  • Trăng Mềm
  • Buồn Theo
  • Vương Vấn Nỗi Niềm Xưa
  • Trạm Cuối
  • Xa Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com