Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Động Thanh Hư

Tác giả: Nguyễn Trãi

Trong động Thanh Hư trúc ngàn cây,
Phơi phới thác gieo đá lạnh thay .
Đêm qua trăng sáng trời như nước
Mơ đến tiên cung, cưỡi hac bay ...........

do Kiều Văn dịch

************************
Thanh Hư : thuộc núi Côn Sơn .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Bông Bụt
  • Búa Mồn Bốn Mùa
  • Qua Cửa Bể Thần Phù
  • Côn Sơn Ca
  • Đào Hoa
  • Ngồi Trong Thuyền
  • Giang Hành
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường Em Đã Đi Qua
  • Tóc Phai
  • 255. Đùa Giám Thị Trung
  • Từ Đó
  • Hái Chùm Ngẩn Ngơ
  • Thời Gian Và Nó Lặp Lại Liên Tục Và Là Phần Còn Lại Của Nhân Loại
  • Vắng Xa
  • Nhưng Đôi Lúc ...
  • Lời Tình Mùa Đông
  • Diễn Viên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
©2025 - CungThuGian.com