Tác giả: Đất Quỳnh Xứ Nghệ
Cuộc đời ơi sao lắm tai ương
Là phận gái lẽ nào em thổ lộ
Mối tình này thôi đành tan vỡ
Ôm giận hờn để bước ra đi
Buồn làm chi chuyện đã dở dang
Nối tiếc làm chi chuyện đã lỡ làng
Nhớ nghe em nhớ khi yêu lần nữa
Đừng để người ta đau khổ như anh
Tình yêu chết có gì đâu nhỉ
Một tiếng khóc kêu cay đắng hết rồi
Giờ giã từ chẳng còn yêu còn nhớ
Đừng để lòng nhắc lại tiếng yêu xưa
Vĩnh biệt nhé một tình yêu ngang trái
Thôi hết rồi còn chi nữa đâu em
Anh không ngờ trái tim mình cóng lạnh
Tiển biệt em a cúi đầu im lặng
Nụ hôn nào còn cay đắng trên môi
Xa anh rồi em cứ việc thảnh thơi
Xin đừng nhớ một thời anh nông nổi
Bởi chính anh anh là người có lỗi
Trái tim yêu say đắm đến dại khờ
Thôi em nhé mối tình này đã hết
Giọt lệ này đâu phải khóc cho em
Và giờ đây xin em đừng nói nữa
Đừng bao giờ tha thiết nói yêu anh
Mộ lần thôi tê tái dậy trong lòng
Cay đắng thay tình yêu thời nông nổi
Là phận gái lẽ nào em thổ lộ
Mối tình này thôi đành tan vỡ
Ôm giận hờn để bước ra đi
Buồn làm chi chuyện đã dở dang
Nối tiếc làm chi chuyện đã lỡ làng
Nhớ nghe em nhớ khi yêu lần nữa
Đừng để người ta đau khổ như anh
Tình yêu chết có gì đâu nhỉ
Một tiếng khóc kêu cay đắng hết rồi
Giờ giã từ chẳng còn yêu còn nhớ
Đừng để lòng nhắc lại tiếng yêu xưa
Vĩnh biệt nhé một tình yêu ngang trái
Thôi hết rồi còn chi nữa đâu em
Anh không ngờ trái tim mình cóng lạnh
Tiển biệt em a cúi đầu im lặng
Nụ hôn nào còn cay đắng trên môi
Xa anh rồi em cứ việc thảnh thơi
Xin đừng nhớ một thời anh nông nổi
Bởi chính anh anh là người có lỗi
Trái tim yêu say đắm đến dại khờ
Thôi em nhé mối tình này đã hết
Giọt lệ này đâu phải khóc cho em
Và giờ đây xin em đừng nói nữa
Đừng bao giờ tha thiết nói yêu anh
Mộ lần thôi tê tái dậy trong lòng
Cay đắng thay tình yêu thời nông nổi