Chia Tay Rồi ( Thơ Tình )

Tác giả: Mai Thúy Hải

CHIA TAY RỒI ( Thơ Tình )

Cuối cùng thì mình cũng đã chia tay
Anh ra đi không một lời từ tạ
Hôm qua còn yêu hôm nay xa lạ
Em buồn cho mình anh thấy vui không.

Mỉm chặt đôi môi giấu kín trong lòng
Bao mộng yêu giờ tan tành mây khói
Em với tay buộc vội làn tóc rối
Hoa tường vi còn đọng lại mùi hương.

Mới ngày nào còn thỏ thẻ yêu thương
Tay đan tay cùng bước chung con phố
Chiều gặp nhau mà đêm về vẫn nhớ
Tin nhắn ngọt ngào nhắc nhớ bảo ban .

Chia tay rồi sẽ chẳng còn hỏi han
Ai ăn chưa ? Chiều làm về có mệt
Gặp chung đường giả vờ không quen biết
Lòng nhói đau nhưng miệng vẫn cố cười.

Chia tay rồi em vẫn rất nhớ người
Nhớ làm sao cái ngày đầu gặp gỡ
Anh từng nói mình quen là duyên nợ
Nên suốt đời trả nợ để mình yêu .

Mọi thứ đó còn quen thuộc bao nhiêu
Hoa tường vi.... sắp đến mùa nở rộ
Thu thay áo .....đông gần về gõ cửa
Chia tay rồi anh cứ thế mà quên .

Ngày 1- 10 - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized