Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quê Nhà

Tác giả: Huỳnh Hữu Võ

Tôi về tìm nụ cho cây
tìm quên cho những lần say khướt nằm
quê nhà khúc biệt mù tăm
còn le lói chút nguyệt rằm trong tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đà Lạt Trên Đỉnh Sương Mù
  • Tóc Mây Cài Lược
  • Rừng Và Biển
  • Hạ, Mùa Chia Biệt
  • Góc Phố Dây Leo
  • Chiều Trên Sông Phan Thiết
  • Tháng Giêng Ngồi Giỡn Bóng Mình
  • Đà Lạt Tháng Giêng Hồng
  • Hà Nội Chiều Mưa
  • Ngày Trở Lại Phan Rí
Thơ tương tự
  • Quê Nhà (Đào Thái Phương)
  • Quê Nhà (Thủy Trang)
  • Quê Nhà (HD)
  • Quê Nhà (Lê Minh Quốc)
  • Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Quê Nhà Chơi Mát Cảm Hứng (Tản Đà)
  • Quê Nhà Sau Bão (Lê Viết Tư)
  • Quê Nhà Tôi Thương (Vũ Đình Phận)
  • Quê Nhà Tôi Đó (Minh Đạo)
  • Quê Nhà Đổi Mới (HOANGHAI)
Thơ bạn muốn xem
  • Thiên Đường Đánh Rơi
  • Chuyện Mỹ Tàu Trade
  • Dỗ Hay Tự Vỗ Về
  • Ta Chẳng Ra Chi
  • Tình Dù To Lớn Cũng Như Nhỏ Nhoi
  • Chung Nghĩa Chung Tình.
  • Hiểu Về Cuộc Đời
  • Hầu Vương
  • Chạy Xuôi Và Chạy Ngược
  • Ngắm Quỳnh Trong Đêm (Mt-146-147)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com