Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quê Nhà Chơi Mát Cảm Hứng

Tác giả: Tản Đà

Con đường vôhạn đông, tây
Ta nhớ ai mà đứng mãi đây?
Nước rợn sông Đà con cá nhảy,
Mây trùm non Tản cái diều bay.
Nặng như quả Đất mà xoay được;
Cao đến ông Trời khó với thay!
Trời, đất, cá, chim đều tự đắc,
Ở đời ai dễ chẳng vung tay!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Làm Thằng Cuội
  • Con Gái Hái Dâu
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Hỏi Vợ
  • Hỏi Gió
  • Cảm Thu, Tiễn Thu
  • Thư Lại Trách Người Tình Nhân Không Quen Biết
  • Đêm Đông Hoài Cảm
  • Vui Xuân
  • Thúy Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến
Thơ bạn muốn xem
  • Nóng!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (722)
  • Ngoại Thành
  • Những Chuyện Tình Dang Dở 11
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 70
  • Duyên Phận
  • Xuân Xưa Hà Nội
  • Thương Tiếc Nhạc Sĩ Hiếu Anh
  • Đám Cưới Chuột
  • Ngày Hôm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
©2026 - CungThuGian.com