Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Muốn Làm Thằng Cuội

Tác giả: Tản Đà

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần giới em nay chán nữa rồi.
Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
Có bàu có bạn, can chi tủi,
Cùng gió cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám,
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Gái Hái Dâu
  • Thư Đưa Người Tình Nhân Có Quen Biết
  • Hỏi Vợ
  • Hỏi Gió
  • Cảm Thu, Tiễn Thu
  • Thư Lại Trách Người Tình Nhân Không Quen Biết
  • Đêm Đông Hoài Cảm
  • Vui Xuân
  • Thúy Kiều Hầu Rượu Hồ Tôn Hiến
  • Về Quê Nhà Cảm Tác
Thơ bạn muốn xem
  • Cởi Áo Nàng Thơ
  • Nỗi Buồn Thế Kỷ 2
  • Mưa Cứu Rỗi
  • Mưa Tháng Tư
  • Giá Như...!!!
  • Mai Tôi Đi
  • Như Những Đóa Hoa
  • Thơ Rút Trong Tập “trên Những Mảnh Vỡ Của Thời Gian” Nxb Hội Nhà Văn Của Phạm Khang …
  • Mưa Định Mệnh
  • Những Bài Thơ Tặng Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
©2026 - CungThuGian.com