Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rừng Và Biển

Tác giả: Huỳnh Hữu Võ

Đâu phải lối mòn nào cũng dẫn lên đỉnh núi
mà cây rừng hấp tấp đứng so le
biển dẫu thét gào rồi cũng vỗ lên bờ cát
có gì đâu thêm thắt lúc đi, về
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đà Lạt Trên Đỉnh Sương Mù
  • Quê Nhà
  • Tóc Mây Cài Lược
  • Hạ, Mùa Chia Biệt
  • Góc Phố Dây Leo
  • Chiều Trên Sông Phan Thiết
  • Tháng Giêng Ngồi Giỡn Bóng Mình
  • Đà Lạt Tháng Giêng Hồng
  • Hà Nội Chiều Mưa
  • Ngày Trở Lại Phan Rí
Thơ tương tự
  • Rừng Và Biển (Anh THi Đi)
Thơ bạn muốn xem
  • Thiên Đường Đánh Rơi
  • Chuyện Mỹ Tàu Trade
  • Dỗ Hay Tự Vỗ Về
  • Ta Chẳng Ra Chi
  • Tình Dù To Lớn Cũng Như Nhỏ Nhoi
  • Chung Nghĩa Chung Tình.
  • Hiểu Về Cuộc Đời
  • Hầu Vương
  • Chạy Xuôi Và Chạy Ngược
  • Ngắm Quỳnh Trong Đêm (Mt-146-147)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com