Chia Tay

Tác giả: Nguyễn Tâm

Tàn cuộc vui kẻ đi người ở
Nghĩ thêm buồn tình nỡ vụt bay
Phút chia ly mọi thứ phơi bày
Nghe mặn chát bao lời trần tục

Quà biếu nhau mỗi bên hì hục
Trả cho bằng nỗi nhục đôi co
Ôi thế gian đen trắng nhiều trò
Cho rồi nhận bên mua bên bán

Lúc yêu đương có bao giờ chán
Giờ hững hờ chiều sáng thở than
Tình là chi khi đến lúc tàn
Như xa lạ chưa từng chạm mặt

Xưa nâng niu nay hơn thù giặt
Cũng đôi lần góp nhặt chữ duyên
Có còn không đêm xuống hảo huyền
Vét chi cạn nhân tình thế thái

Đường vào yêu lận đận ngang trái
Đã bao lần tê tái thương đau
Giữa con tim cạn giọt máu đào
Và tròng mắt khô dòng dư lệ

Nhìn chung quanh lời trao ước thệ
Chẳng chạnh lòng câu nệ so ni
Vì hồn đơn hóa thạch khác gì
Niềm tin chết theo mây theo gió

Ngồi nơi đây dõi theo ai đó
Mang nỗi niềm chỉ có mình ên
Hỏi trời cao yêu được lâu bền
Nhiều lận đận số thường cười khóc !

03 - 11 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized