Tìm

Tác giả: Thanh Tùng

Gió xua nỗi nhớ giăng ngang
Con tầu cắt sóng bẽ bàng mặt sông.

Bên này bến vắng đò không
Bờ kia hoang lạnh, trắng đồng mây bay.

Đâu rồi cánh áo hoa lay
Chẳng bồi, chẳng lở mà cay mắt chiều.

Bèo tây mấy vạt phiêu diêu
Bóng câu xa tít liêu xiêu đường đời.

Dòng nào cũng chảy về khơi
Lòng ta trôi ngược, chơi vơi đêm ngày.

Lệ rơi đụng chén đắm say
Lá gan khô lại, cánh tay ướt đầm.

Sương bay mòn mỏi mắt tâm
Hoàng hôn dẫn lối hương thầm qua sông.

Cánh mây đo nước sâu nông
Nỗi nhớ lặn ngụp chờ trông cây cầu.

Chắc rằng xa cách còn lâu
Liều mình khoả lấp váng sầu mà sang...
THANH TÙNG
Chưa phân loại
Uncategorized