Mời Anh Về Xã Nghi Yên

Tác giả: Mai Thúy Hải

MỜI ANH VỀ XÃ NGHI YÊN

Mời anh về xã nghi yên
Buổi chiều gió mát cửa hiền biển xanh
Bãi Lữ cây cối xung quanh
Đêm về mát rượi long lanh tựa ngàn .

Anh về Nghi Yên một lần
Rồi anh sẽ thấy vô vàn mến yêu
Quê hương đẹp biết bao nhiêu
Nằm trong câu hát cánh diều mẹ ru .

Ngoài đồng con bò con tru
Mải mê gặm cỏ ngủ quên đường về
Nghi Yên hải sản tràn trề
Mỗi khi rạng sáng thuyền về đầy khoang .

Người quê nặng nghĩa tình mang
Tinh thần đoàn kết sẵn sàng vì nhau
Ân nghĩa có trước có sau
Đi ra ai cũng muốn mau được về .

Nghi Yên nét đẹp hồn quê
Anh mà có dịp mời về ghé chơi
Đi rồi nỗi nhớ đầy vơi
Lòng luôn lưu luyến nụ cười mệ cha .

Nhà em ở đó không xa
Nghi yên - nghi lộc tỉnh là Nghệ An
Ngược đường quốc lộ cái quan
Kênh Nhà Lê đó vang danh anh hùng .

Nghi Yên biển - núi trùng trùng
Mời anh có dịp thì cùng về thăm
Gắn liền lịch sử trăm năm
Có cầu Sông Cấm Bác thầm dựng xây .

Xa quê con nhớ lắm thay
Vườn rau xanh mướt bàn tay mệ trồng
Thương con ngày tháng mẹ trông
Giờ con về lại ấm lòng mệ ơi .

Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized