Mời Anh Về Gặp Tết Cùng Em

Tác giả: Gió Phương Nam

vo tròn một ngày không chiều
cất xe tay ga, đôi giầy cao gót nơi phố chợ
cất những lo toan đong đếm ồn ào
dắt con nắng tuổi mười bảy thong dong cùng về

lũ cò trắng trốn học đùa gió nghêu ngao
bầy én gom cầu vồng vẽ bức tranh trừu tượng
nghé ọ lúi húi sau lưng tìm bầu vú mẹ
hít mùi ngai ngái rạ rơm khiến lồng ngực muốn vỡ tung

gặp lại nụ cười của ba thênh thênh gió lùa trên cánh đồng vừa gặt xong
gặp lại mái nhà chơ rơ nơi từng đếm tuổi, đếm mặt trời
gặp lại bụi tre ngà dáng bà lưng còng
gặp lại lửa cười khanh khách trong bếp củi khô của má

mùi thịt kho rim nước dừa với nước mắm ngon
mùi dưa cải, dưa kiệu, dưa hành, bánh tét
mùi mứt dừa mứt bí trộn bằng đường mía vừa xên hôi hổi
mùi cá lóc nướng trui đăng đắng quyện khói thơm

tiếng pháo đì đùng gần xa giật thót tim phải nhắm mắt bịt tai
tiếng mời nhau hỉ hả sáng ba mươi sau khi rước ông bà
tiếng cụng ly mừng làm ăn dư giả bằng rượu nếp ủ từ lâu
tiếng cười no nê của con cháu chật nhà

là hương con gái tắm bằng nước giếng
là môi cong cớn làm duyên giống như lá lúa
là thon eo với cái rún tròn xinh bị con chuồn chuồn cắn
là mai vàng bung ngực áo tràn xuân
là Quê nuôi nấng hồn thơ từ đó lớn lên.

2.2.2014
Chưa phân loại
Uncategorized