Ở Nhà Một Mình

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng

Mọi người đi làm cả
Một ta một góc nhà
Không gian chừng thêm rộng
Thời khắc như dài ra.
Nằm ngửa mặt lên xà
Nhện buồn ai chăng lưới
U uất nghiêng mình qua
Con thạch sùng tắc lưỡi...
Hôm qua mình đã thế
Nay vẫn thế. Rồi mai
Cũng thế thôi - nhạt tẻ
Hoài phí tháng năm dài?
Trước mùa thu úa phai
Cây đã từng xanh lá
Người chưa tận sức, tài
Cam chịu ư, tàn tạ?
Mỗi người mỗi việc cả
Như ai ta cũng người
Mặt thơ cười trên giấy
Dâng đời một nét tươi !
Chưa phân loại
Uncategorized