Ở Nhà Một Mình

Tác giả: T.Trúc Bà Bà

Ngồi nghe gió thổi liêu xiêu,
Nhìn ngoài cửa sổ thấy yêu đời mình.
Đời ta tựa ánh bình minh
Đỏ hồng một góc rạng ngời phía đông,
Tựa như cánh chim ngoài đồng
Tự do bay lượn long nhong giữa trời.
Đời tôi đẹp lắm ai ơi!
Bầu trời hạnh phúc chơi vơi lòng người,
Nghe đâu tiếng gọi "đười ươi"
Hoá ra rằng Nhím nó cười mình đây.
Ở một mình mới thấy hay
Mưa cười ngoài của bàn tay lạnh rồi.
Tay lạnh, nấu mì tôm thôi
Ăn cho nó ấm rồi ôm lòng mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả