Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đón Xuân.

Tác giả: Nguyên Hữu

Mùa xuân đã viếng rộn muôn nhà
Đào, mai khoe sắc rực rỡ hoa
Niềm vui nở rộ từng con phố
Tiếng cười ròn ra khắp quê ta
Miếng bánh trưng thơm hương vị tết
Tình nghĩa xum xuê kết đậm đà
Lời chúc đầu năm: nhiều tài lộc
Bính thân an, khỏe, trẻ thêm nha...
ĐÓN XUÂN
(Thất ngôn)
05-02-2016
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Dọn Lòng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dọn Lòng Đón Chúa (Triệu Ngọc Yến)
  • Dọn Nhà (Sa Thi)
  • Dọn Rác Linh Hồn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dọn Tâm (Diệu Nguyễn)
  • Dọn Tâm (Thu Ẩn)
  • Donal Trump Trúng Cử (Ho Cam Dao)
  • Donald J. Trump (Trần Bảo Kim Thư)
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Xích Đu
  • Noel Lạnh
  • Lam Chiều Một Thoảng
  • Dư Âm
  • Nỗi Lòng Kẻ Dưới Gầm Cầu
  • Bánh Vẽ
  • Nát Tan Cuộc Tình
  • Anh Yêu Em Ơi Đoá Hồng Lặng Lẽ
  • Vặt
  • Kỷ Luật Tướng Lĩnh Phản Ảnh Thực Tế Chính Trị
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
©2026 - CungThuGian.com