Thơ Vui Họa :ngắm Vườn (Ngũ Độ Thanh)

Tác giả: Bùi Tấn Hoàn & JB.Nguyễn Hùng

NGẮM VƯỜN
(Ngũ độ thanh)
Ra vườn ngắm nặn quả cây đồng
Rũ rượi nom nhìn khổ bác nông
Nũng nịu nghiêng đầu cho thấp lõm
Điềm nhiên vỗ ngực cứ cao ngồng
Len vào vẻ đẹp đường cong trước
Ghé lại ưa thèm ngõ nhỏ trong
Ớt tỏi thon dài thêm một nỗi
Cà rau lổm ngỗm cứ căng phồng.
02-05-2017
JB. Nguyễn Hùng

NÃO PHẬP PHỒNG
(Ngũ Độ Thanh)
*************************************
Chị Bảy khuỳnh chân bữa tưới đồng
Ông Mười đứng bảo vụng làm nông
Ghềnh lem thửa rộng bờ không góc
Lũng tẹt đồi thô giống chẳng ngồng
Nhặt quẩn tìm quanh nhòm kẽ trống
Xoay tròn ngắm dọc điểm khe trong
Lời trao chảnh chọe nào nhân nghĩa
Mắt hỏm mồm loe não phập phồng.
*************************************
Bùi Tấn Hoàn. (597
*************************************
Chưa phân loại
Uncategorized