Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Gió chiều run rẩy quai nón trắng
Mười ngón tay đan lệ chuyển mau
Biệt ly đôi tiếng không nói hết
Nắng vàng vây kín những thương đau

Lững thững anh về đơn vị mới
Bên đời sương gió áo chinh nhân
Thương em… thương lắm người em nhỏ
Mòn mỏi mắt buồn nhớ tri ân…

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Ơi Đừng Sợ
  • Em Sẽ Đợi Anh
  • Niềm Đau Muôn Thủa
  • Vùng Trời Yêu Thương
  • Tình Ảo
  • Sẽ Về Thăm Quê
  • Tôi Muốn Là Giọt Nắng
  • Nỗi Niềm Mỏ Neo
  • Em Ơi Giữ Mãi Tình Này
  • Thương Ai
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
  • Thương (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Sáng Thêm Vui
  • Gửi Em Tình Yêu
  • Chiều Gửi Về Người
  • Nghĩa Là Anh Đã Chết
  • Hiên Tây Hững Hờ
  • Xuân Viễn Xứ
  • Mưa
  • Hoài Cảm
  • Biển Mặn Phan Thiết Quê Hương Mình.
  • Vùng Kỉ Niệm Rơi 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2026 - CungThuGian.com