Thương

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thương lắm người nè mãi lặng im
Thương đôi mắt biếc mãi hoài tìm
Thương màu tóc rối em vẫn kiếm
Thương nỗi mong chờ khỏa lấp tim.

Thương mới trao tình những ước mơ
Thương sao chẳng đượm cứ phai mờ
Thương còn giữ lại khơi niềm nhớ
Thương ủ bên đời mấy vận thơ.

Thương cảm trong tâm hồn nặng nợ
Thương giăng khắp lối bởi duyên khờ
Thương ghì chặt lấy đừng dang dở
Thương nói chàng nghe chớ hững hờ.

Thương viết đôi dòng nghĩ vẩn vơ
Thương sao lắm bận thấy như vờ
Thương nhìn hiểu thấu đời đen bạc
Thương quá nên đành phải ngó lơ.
16/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized